Kết quả tìm kiếm cho "Món quà của lũ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1929
Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.
Nằm ở phía Bắc đảo Phú Quốc, làng chài Rạch Vẹm mang vẻ đẹp mộc mạc, nguyên sơ, đủ để níu chân lữ khách muốn tìm về chốn an yên.
Mỗi bao lúa vài chục ký, mỗi ngày vài trăm ngàn đồng. Nghề vác lúa mướn nuôi sống nhiều người, nhưng cũng bào mòn sức lực theo từng mùa gặt.
Thông qua các sự kiện thể thao lớn, tỉnh Ninh Bình sau hợp nhất đã tập trung trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch, xúc tiến quảng bá, thay đổi hình ảnh về du lịch của tỉnh; từ đó tạo đòn bẩy lớn cho phát triển du lịch, tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Việc xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh giá trị di sản Phở mà còn mở ra cơ hội phát triển công nghiệp văn hóa trong lĩnh vực ẩm thực, quảng bá thương hiệu quốc gia.
Sạt lở bờ sông Hậu xảy ra tại kho An Giang 5 của Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang đe dọa trực tiếp hàng ngàn tấn lương thực. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn về người, tài sản và hoạt động sản xuất.
Lễ hội "Sắc màu Du lịch Đất Tổ" vừa quảng bá, khơi dậy tiềm năng du lịch bền vững cội nguồn, vừa góp phần kết nối vùng, đánh thức khát vọng phát triển từ truyền thống đến tương lai của Phú Thọ.
Ngày 11/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức đến kiểm tra tình hình sạt lở tại khu vực kho An Giang 5 của Công ty Lương thực thực phẩm An Giang trên địa bàn ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung.
Tin tức đáng chú ý: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng họp phiên đầu tiên; tỉnh Cà Mau sẽ thành lập Bảo tàng Lúa nước; Việt Nam có đơn vị đào tạo bảo dưỡng máy bay chuẩn Châu Âu; Hà Văn Tiến trở thành tân vương cờ tướng Việt Nam…
Từ tre gai tự nhiên, anh Lê Ngọc Dư (39 tuổi, Tây Ninh) tạo nên những mô hình côn trùng, linh vật sống động. Mỗi tác phẩm là một độc bản.
Những lúc đường xa mệt nhọc, tôi thường trở về với một góc ký ức rất đặc trưng của phố phường Long Xuyên, nơi có những nồi cháo đậu, cháo dứa “gây thương nhớ”. Món ăn giản dị này khó tìm thấy ở xứ khác, nhưng lại được bán sáng đêm ở Long Xuyên.
Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.